Page 190 - Truyện thơ Như tôi đã sống - AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
        P. 190
     Cùng 36 vươn tới những tầm cao
                            Thắng - thua mình vẫn là mình
                         Cốt sao tình nghĩa đệ huynh trọn đời.
                                              *
                                           *       *
                               Xuất chinh cha dặn mấy lời
                         Thấm trong huyết quản để rồi bước đi
                            Thương trường hùng lẫn cùng bi
                             Hơn người là để lại gì mai sau
                             Bao danh hiệu cũng phai màu
                           Tứ thơ nảy giữa nỗi đau nhân tình
                             Những khi gặp chuyện tày đình
                       Vẫn cây thông đứng một mình thẳng ngay
                               Rồi ta rong ruổi tháng ngày
                         Đường đời nếm trải đắng cay, ngọt bùi
                               Quyết rồi, chỉ tiến không lùi
                        Bước vào cuộc mới nếm mùi thắng thua
                                 Vốn tầm thủ lĩnh từ xưa
                        Bão giông vùi dập vẫn thừa hiên ngang
                               Lần tìm đối tác khách hàng
                           Đến phần lo vốn lại càng khó khăn
                                                                        115
     	
