Page 167 - Suối thơ 2
P. 167
Nhớ
Ngày còn nhỏ thích xa nhà
Đi đâu cũng được, miễn là được đi
Lang thang mây chẳng định kỳ
Có chân không bước ích gì chân ơi !
Bây giờ mỏi bước đường đời
Đi đâu cũng chỉ nhớ trời một phương
Cánh hoa gạo đỏ bên đường
Nhớ nhà rưng rức hồn nương mây về !
Nguyễn Thị Vinh
Nỗi Niềm
Chim xa tổ ấm nhớ nhà
Tự do hai chữ vẫn là muốn đi
Niềm đau mất lá quốc kỳ
Xứ người hợp lực mong gì người ơi
Dẫu rằng tóc muối chồng đời
Cờ bay dựng lại phất trời tha phương
Nắm tay đoàn kết trên đường
Quê hương sáng đẹp cùng nương trở về
Minh Thúy
Tháng 5/2019
166 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y