Page 168 - Suối thơ 2
P. 168

Nắng Nam Lào

                  “Tiệt hạ”

                  Ngọn gió bên Lào vượt ải qua…
                  Ngông nghênh sục sạo cứ như là…
                  Hanh hao lửa hạ rang lên hỏa…
                  Hừng hực ngoi nam* nướng thấy bà…
                  Chừ tháng ba,tư mưa nỏ xả…
                  Đến mùa bảy,tám lụt nào tha…
                  Từng giờ thay đổi mầm tai vạ…
                  Phong thổ nơi đây mãi rứa mà…
                                 Như Thị



                                 Mùa Hạ

                                 “Tiệt Hạ”

                                 Nắng Hạ điên cuồng phải chịu qua
                                 Ngồi phe phẩy quạt nhọc ơi là
                                 Đêm thì nóng bức nhừ thân Mạ
                                 Sáng lại nồng oi mệt xác bà
                                 Cánh bướm vờn bay lòng muốn xả
                                 Cành hồng hé nở dạ ưa tha
                                 Trời không ngọn gió mồ hôi vả
                                 Bực bội tâm can biết vậy mà
                                               Minh Thúy
                                               Tháng 5/2019



                  167 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173