Page 179 - Suối thơ 2
P. 179

Nhớ Mẹ

                   Tình thương người rộng mênh mông
                   Hè về làm quạt, đêm đông thế mền
                   Mùa Xuân nguyệt tỏ bên thềm
                   Khi con mở mắt từng đêm cận kề
                   Vòng tay êm ái vỗ về
                   Phơi sương trải nắng lết lê mọi bề
                   Tha phương những lúc trăng thề
                   Quạnh hiu đất khách vân vê nỗi buồn
                   Trăng đi, trăng trở  lại luôn
                   Thiên thu Mẹ khuất...lệ tuôn nơi này
                   Tháng 5 “hiền mẫu” nhớ ngày
                   Hương đèn dâng thắp, chưng đầy bông hoa
                                     Minh Thúy
                                     Tháng 5/2019

                   ………………………………………………

                   Ngày Lễ Mẹ


                   Vất vả không nề cực nhọc thân
                   Thương con lặn lội trải trăm lần
                   Ngày đông hứng gió môi khô nhạt
                   Tháng hạ phơi sương tóc bạc dần
                   Bỏ nước ra đi sầu ngập đọng
                   Rời làng trốn chạy khổ đầy dâng
                   Hôm nay lễ mẹ buồn tê tái
                   Thắp nén hương yêu buốt cõi phần
                                        Minh Thúy
                                        Tháng 5/2019




               178 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184