Page 181 - Suối thơ 2
P. 181
Quê Sầu
Quê sầu man mác nỗi sầu quê,
Tê tái đòi phen dạ tái tê.
Khổ luỵ lìa xa đành luỵ khổ,
Về đi nào biết phải đi về.
Nhớ thương đất cũ nhiều thương nhớ,
Mê mỏi trời xa quá mỏi mê.
Trở tráo cuộc cờ thua tráo trở…
Quê sầu man mác nỗi sầu quê
Liêu Xuyên
Nhớ Quê
Quê hoài nặng trĩu dạ hoài quê
Tê buốt đêm sầu nghĩ buốt tê
Trở lại nhà mình mong lại trở
Về nơi đất Mẹ ước nơi về
Thích hoa phượng đỏ mùa hoa thích
Mê lá trường vàng cảnh lá mê
Nhớ mãi ai ơi lòng mãi nhớ
Quê hoài nặng trĩu dạ hoài quê
Minh Thúy
Tháng 5/2019
180 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y