Page 188 - Suối thơ 2
P. 188
Họa
Hạ Buồn
“Xa luân ngũ bộ”
Cánh Én Bay Xa Chốn Bạt Ngàn
Xanh trời bát ngát gọi hè sang
Chiều vàng cửa sổ màu ly biệt
Xác đỏ sân trường sắc vỡ tan
Nhạc vẫn thê lương như giọng tủi
Ve còn ảo não giống lời than
Bên đời thắp mộng tình vừa chớm
Gởi giọt buồn vương quyện tiếng đàn
Xanh Trời Bát Ngát Gọi Hè sang
Giọt nắng bên đường lặng lẽ tan
Lủi thủi người đi buồn chẳng trách
Âm thầm kẻ ở khổ nào than
Quê hương khốn đốn vì binh lửa
Đất nước nguy cơ bởi súng đàn
Bổn phận làm trai gìn Tổ Quốc
Đèn nghiên xếp lại bước xa ngàn
Xác Đỏ Sân Trường Sắc Vỡ Tan
Thì thầm vạt gió tiếng buồn than
Trào lên sóng biển câu ca hát
Vọng đến chân mây khúc nhịp đàn
Nỗi nhớ thâu đêm tràn ngút cảnh
Cơn lo thức sáng ngập dâng ngàn
Thương người áo trận mùa chinh chiến
Ký ức tìm về mỗi hạ sang
187 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y