Page 189 - Suối thơ 2
P. 189
(Tiếp theo)
Ve Còn Ảo Não Giống Lời Than
Tấu khúc hoà ngây hợp điệu đàn
Dẫu nắng người đi mờ cách dặm
Dù mưa tháng đợi rũ xa ngàn
Đường nay phố lạnh con mùa đổi
Lối ấy chiều nồng ngọn gió sang
Ngoảnh mặt thu đông sầu vạn cổ
Tình trần khó dễ tránh ly tan
Gởi Giọt Buồn Vương Quyện Tiếng Đàn
Chim bay uốn lượn khắp muôn ngàn
Âu sầu nắng tắt theo mưa chuyển
Nhạt nhẽo hoa rời cuốn gió sang
Tiếc nuối bâng khuâng cành phượng rũ
Ru hồn lẩn thẩn áng mây tan
Còn đây nỗi buốt tình ly biệt
Nhặt bóng đường chiều nén thở than
Minh Thúy
Tháng 5//2019
188 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y