Page 214 - Suối thơ 2
P. 214
Lỡ Bước
Tối sụp trần gian đáo cõi tù
Đất trời tắm nhuộm sắc thâm u
Trăng sao nào cậy đều mờ nhạt
Rừng núi còn hù lẫn thực hư
Cú vọ khứu tinh cong mỏ gáy
Anh hùng mắt quáng cũng tay thu
Côn trùng hợp xướng, lời ư ử
Ngàn dặm, sương sa khách rối mù
Cao Bồi Già
Tại Tù
Bảo vệ quê hương cũng vướng tù
Đêm ngày nặng trĩu nỗi sầu u
Linh hồn mệt mỏi suy điều thật
Thể xác đau cuồng thấm chuyện ngu
Chẳng thấy chiều phai màu nắng Hạ
Nào nhìn bóng đổ ánh trăng Thu
Đời như cách biệt bên song cửa
Bốn vách nhà giam vẫn tối mù
Minh Thúy
Tháng 5/2019
213 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y