Page 218 - Suối thơ 2
P. 218
Ruồi Ơi Là Ruồi
Nào ai dám sánh với loài ruồi
Đạo mạo đường hoàng cứ thế thôi
Ma quỷ phật thần xem tựa rác
Nhân tài trí thức chẳng bằng xôi
Nhang chưa tỏa khói tranh vài miếng
Rượu mới mời hương hớp mấy hồi
Có giận cũng đành phe phẩy quạt
Không thương phải chịu sống chung thôi
Cao Quang Sau
Con Ruồi
Buổi tiệc buồn ghê mấy chú Ruồi
Tay cầm chiếc quạt phẩy hoài ôi
Quay người đã thấy bu khay thịt
Ngoảnh mặt đâu ngờ bám dĩa xôi
Kết lượt từng đàn bay thoáng chốc
Ùa nhau lắm đám tụ nhiều hồi
Nào ưa vẫn cứ đeo phiền não
Hưởng khí trời hè phải chịu thôi
Minh Thúy
Tháng 5/2019
217 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y