Page 220 - Suối thơ 2
P. 220
Mãi Nhớ Quê Mình
Trong tim tôi mãi nhớ quê
Nhớ quê lệ đổ tràn trề bi ai
Mấy mươi năm sống nước ngoài
Không bao giờ xóa cảnh ngày ly hương
Bảy mươi lăm chịu tang thương
Kẻ đi người ở đoạn trường biết bao
Trùng phùng biết đến khi nào
Dừng chân lữ thứ, hết lao đao đời !
Tri Long
Nhớ Cố Hương
Ra đi ôm mãi bóng quê
Sầu bi khắc khoải đêm về nhớ ai
Dù cho lưu lạc cảnh ngoài
Dạ luôn ao ước có ngày hồi hương
Bởi vì vận nước đau thương
Xót xa lệ chảy đêm trường lắm bao
Nuôi dần mộng ước hôm nào
Trở về bến cũ nghe xao xuyến đời
Minh Thúy
Tháng 6/2019
219 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y