Page 222 - Suối thơ 2
P. 222
Dỗ Lòng
Buồn vui mười ngón lại xòe ra
Từng đốt khô cong, tố tuổi già
Vững chãi bao phen, nào kém cạnh…
Tài hoa một thuở, chớ thua a…
Tương lai héo úa, dần thêm đắng
Dĩ vãng son vàng, thoáng vụt xa
Úp mặt vào tay nghe ấm …lệ
Chợt cười tự gắng dỗ lòng ta…
Cao Bồi Già
Đón Hạ
Cuốc bộ đừ người mệt thở ra
Nghe chim chóc hát khoẻ thân già
Hàng lau gió lách trông xinh nhỉ
Ánh nắng hoa đùa ngắm đẹp a
Lặng lẽ mây vờn lan toả khắp
Âm thầm lá rụng cuốn bay xa
Bên trời Phượng nở màu tim tím
Hạ thắm yêu kiều nhắc nhở ta
Minh Thúy
Tháng 6/2019
221 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y