Page 316 - Suối thơ 2
P. 316
Hoạ 6
Hè Ấy
Nhắc chi hè ấy để mà thương
Một kẻ ra đi biệt mái trường.
Ra rả ve sầu trưa nhớ nhớ
La đà phượng đỏ gió vương vương.
Cánh đồng trơ trọi xông mùi rạ
Quán cóc liêu xiêu phủ bụi đường.
Ngàn dặm, tuổi già ngùi cố lý
Quê người thấm thía nỗi tha hương.
Mailoc
Hoạ 7
Gởi Mai Lộc
Thấu lời Mailoc ngẫm càng thương!
Gót rạn phong sương biệt cổng trường
Phượng lửa in sâu miền dạ cảm
Ve sầu gợi lại mảnh hồn vương
Đồng quê lúa tốt ngời chân ruộng
Bãi xú dâu tươi ngát vệ đường.
Vời vợi dặm ngàn buồn lữ thứ
Xứ người phiêu bạt nhớ thôn hương!
Nguyễn Huy Khôi
315 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y