Page 321 - Suối thơ 2
P. 321
Hoạ 16
Quan San… Nhìn Lại
Quan san cách trở nhớ người thương
Bỏ lại hậu phương hận chiến trường
Thấy mặt ngoại bang rình cướp đất
Theo phe quân giặc, thích xưng vương
Hè càng hạn hán hồ khô nước
Hạ lại oi nồng cỏ héo đường
Cô giáo Sài Gòn hưu bổng nghỉ
Cánh hoa phượng vỹ cũng thơm hương
Mai Xuân Thanh
Hoạ 17
Để Nắng Ngạt Ngào Hương
Qua hè phượng rũ gợi ngàn thương
Kỷ niệm nôn nao buổi biệt trường
Lưu bút bùi ngùi vùi vẫn nhớ
Tình thơ da diết ủ còn vương
Suốt đời với bạn neo dòng sống
Một thoáng theo ta suốt dặm đường
Ôm cả cánh diều vô cõi mộng
Phơi tình để nắng ngạt ngào hương...
Phan Tự Trí
320 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y