Page 322 - Suối thơ 2
P. 322
Hoạ 18
Về Thăm Trường Xưa
Hình ảnh ngày xưa bao luyến thương
Hàng cây phượng đỏ đứng bên đường
Bao năm vẫn đợi người xa vắng
Mấy thuở luôn chờ dạ khắc vương
Vội vã bước lần leo bậc cấp
Nôn nao mong được thấy ngôi trường
Bạn bè chung lớp nay biền biệt
Phảng phất mùi thơm dạ lý hương!
Thiện Hậu
Hoạ 19
Bức Ảnh Xưa
Bức ảnh trao thầm ý chớm thương
Đành thôi Hạ ấy phải xa trường
Bao năm vẫn giữ dòng lưu niệm
Mấy độ còn hoài nét luyến vương
Áo lính rừng sâu từ chiến trận
Kim tiêm bệnh viện sát lề đường
Ngờ đâu tái hợp chiều thu nhuộm
Nối lại tình đầu điểm ngát hương
Bảo Trâm
321 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y