Page 471 - Suối thơ 2
P. 471
Hoạ 14
Cũng Là Vườn
Sân thượng cây vườn vui với sao
Ưu tiên hơn cả một “cô đào”
Đây sung hơi chát ưng mồi rượu
Đó ớt chẳng cay chế món xào
Thứ mát này chanh, trời nắng hạ
Vị chua đó khế, bát canh ngao
Tuổi già chậu hộp bên nhau hát
Ông hái con xin trái quất nào
Trần Như Tùng
Hoạ 15
Vườn Rau Xanh
Mùa mơ ấm áp mộng trăng sao...
Trồng muống, cà dưa, sẵn gốc đào,
Dàn trái su su nhìn thích thú
Cải xanh tép tỏi hợp chung xào
Không cần mực cá cần bầu bí...
Đã bỏ heo bò bỏ hến ngao
Rau sạch đậu tương cho nhẹ dạ
Cả nhà thoải mái chẳng lo nào.
Đặng Xuân Linh
470 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y