Page 475 - Suối thơ 2
P. 475
Hoạ 22
Chẳng Đất Chọi Chim
(Họa 4 vần)
Chẳng đất chọi chim, cũng chả sao
Khỏi công cày, cuốc, bới cùng đào
Đầu ngày cặm cụi gieo, vun, xới
Cuối vụ lo toan hái, bán, xào
Nhà trống đâu cần ngừa kẻ trộm
Văn thơ mở cửa đợi người vào
Thảnh thơi đón gió tìm vài xị
Thanh thản chờ trăng uống mấy ngao
Người Sông Cửu
Hoạ 23
Vườn Hoa Quả
Trên Núi Dốc 45 Độ
Trồng cây dốc núi cực làm sao!
Sỏi đá ngổn ngang khó cuốc đào
Khoai Tim Thu Sơn (Tucson) ăn phải luộc
Cải xanh Tỉnh Phượng (Phoenix) nhớ đem xào.
Khế vàng chua chát om cùng hến!
Bí đỏ ngọt ngào nấu với ngao
Bè bạn cuối tuần mời tới nhậu
Xóm giềng thân thiết thích không nào?
LTĐQB
474 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y