Page 511 - Suối thơ 2
P. 511

Ru Em


               Ru tình đi nhé, em ơi !
               Vào trong gối mộng, rót lời tình thơ
               Ru em ngôn ngữ dại khờ
               Ru đời trăm mối, chia bờ nhớ thương.
                       Ru tình còn mãi vấn vương
                       Ngày sau trong cõi vô thường nhớ nhau
                       Tiếng đời vỗ nhịp qua mau
                       Nghe hồn nức nở, khóc đau phận người.
               Ru em ngôn ngữ không lời
               Nhớ thương che dấu, đôi môi nghẹn ngào
               Ru tình mấy độ hư hao
               Tiếng lòng nức nở, xôn xao đợi chờ.
                                     Lê Tuấn


                       Sầu Thu


                       Đời sao hiu hắt Thu ơi
                       Mơ hồ tiéng gió góp lời vẫy thơ
                       Say  em dệt khúc mộng khờ
                       Trăm năm còn đến nối bờ yêu thương
                           Từng mùa Thu mãi nặng vương
                           Từ ngàn vô thỉ cõi thường luyến nhau
                           Thời gian sao vội đi mau
                           Lá rơi vàng úa thấm đau nhớ người
                       Nhìn Thu lặng lẽ im lời
                       Ly sầu chuốt cạn mềm môi ngọt ngào
                       Buồn chi giọt nắng hanh hao
                       Mi tràn  lệ thấm xanh xao ngóng chờ
                                                    Minh Thúy
                                            Tháng 11/2019

               510 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516