Page 512 - Suối thơ 2
P. 512
Còn Nghe Tiếng Nấc
Không chút men nào vẫn thấy say
Môi tình đỏ thắm má hây hây
Hương đồng gió nội bay thơm ngát
Ý nhạc thay lời, vẫn ngất ngây.
Nơi chốn hồn hoang nhớ bóng đêm
Tình ai ảo tưởng, bóng bên thềm
Lung linh ngọn nến mờ nhân ảnh
Có xót thương người, nhớ bóng em.
Gối mộng đừng quên nhớ đến nhau
Chiều buông bóng xế lạnh cơn đau
Còn nghe tiếng nấc buồn trăn trở
Hãy gọi tên người, dẫu ở đâu.
Lê Tuấn
Mơ Ai
Đêm vời hư ảo bút nghiên say
Lại tưởng cô nàng má đỏ hây
Những buổi tan trường mềm lụa trắng
Em cười nghiêng nón nét thơ ngây
Thi cài chữ mộng gởi màn đêm
Chênh chếch vầng trăng chiếu góc thềm
Gió thổi lao xao tình dậy sóng
Hương lùa Dạ Lý nhớ người em
Sương trong huyễn ảo ước tìm nhau
Nhạc khúc rơi thầm nỗi xót đau
Mộng với vừa reo xanh khoé mắt
Nghe lòng rộn rã bởi vì đâu
Minh Thúy
Tháng 11/2019
511 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y