Page 546 - Suối thơ 2
P. 546
Khổ Đời!
Đi lên núi tránh nỗi đau đời,
Tâm tịnh chưa đâu đã chán rồi !
Gần sáng não nùng nghe tiếng Quốc,
Giữa khuya ngơ ngẩn nhớ ma Hời !
Đôi chân lạc lõng "bay xoải rộng",
Cặp mắt ngây ngô "khóc nửa vời" !
Bao tháng ngày trôi qua mất nhỉ?
Mệt nhoài đành chấp nhận đau đời !!
Con Gà Què
Lên Núi
Chán cảnh bôn ba muốn thoát đời
Lên non ngắm biển cũng vui rồi
Chuông chùa vọng đến trời mây lộng
Tiếng trống ngân xa ngọn gió hời
Hạ gọi chân tìm con suối mát
Thu lay mắt gởi đám hoa vời
Chiều nhìn cánh Nhạn say muôn hướng
Tĩnh lạc thân tâm đủ thoát đời
Minh Thúy
Tháng 12/2019
545 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y