Page 547 - Suối thơ 2
P. 547
Nhớ
Hôm nay trời lạnh quá mình ha
Những kẻ tha hương có nhớ nhà
Lá rớt còn thương cành cội cũ
Xa quê chạnh nhớ gốc cây đa
Nửa vòng trái đất mờ sương khói
Một cụm mây trời thấp thoáng xa
Bên tách cà phê hương vị đắng
Đêm qua còn ấm rượu giao hoà
Kiều Mộng Hà
Sống Vui
(Nhất Vận)
Quẳng gánh ưu phiền vẫn giỡn ha
Bao “cô gái Việt “tụ đầy nhà
Làm thơ chọc ghẹo mê khôn tả
Nói chuyện vui đùa thích lắm đa
Ý diễn trao lời vùng đất lạ
Câu bày gởi chữ cảnh trời xa
Mùa đông dẫu tuyết tràn sân cả
Nghĩa chị tình em ấm thuận hoà
Minh Thúy
Tháng 12/2019
546 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y