Page 29 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 29

14



                                                                                             HẸN DUYÊN

                                                                                                  Chả chờ gì, chỉ chờ già
                        QUÁN …
                                                                                                  Hết duyên phước tận, hết trà đêm thâu

                        Ở đời thế sự lắm vấn vương                                                Hết năm chúc bạn đôi câu
                        Hạnh phúc khổ đau cứ thất thường                                          Thiện lành tri kỷ, sống lâu đức đầy
                        Người thương kẻ ghét nhiều vô lượng                                       Trí nhân vẫn thọ lời Thày (*)

                        Trong kiếp tái sanh đổi phố phường                                        Làm lành, lánh ác, phước dày tu tâm
                                                                                                  Lỡ rầu nghiệp dữ trổ mầm

                        Ở đời nhân ải quá thân thương                                             Nguyện đời an lạc dầu lâm chốn cùng
                        Niềm vui nỗi oán hẹn bất thường                                           Từ tâm ấy chữa thẹn thùng
                        Sầu vương lỗi thẹn tâm-thân hưởng                                         Của ngày quá khứ trùng trùng thương đau

                        Về lại tử-sanh, nghiệp khó lường                                          Còn nay học kính mến nhau
                                                                                                  Hẹn duyên thấy được Pháp mau luân hồi

                        Ở đời dời đổi kiếp tha hương                                              Cho ai thiện phước đâm chồi
                        Quán trọ trần gian có tỏ tường?                                           An vui trổ quả, hẹn rồi chẳng quên.
                        Thanh, hương, vị, xúc còn quán tưởng

                        Vô ngã tánh không Đạo diệu thường.                                   (*) Thày: Đức bổn sư Gotama, Phật Thích ca Mâu ni
                                                                                             (phiên âm từ 'Sakyamuni', chữ Sanskrit cổ, nghĩa là
                        (QH)                                                                 người con của dòng họ Sakya - chỉ Đức Phật)

                        28/09/2021
                                                                                             -- QH | Thân chúc.
                                                                                             01/01/2021
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34