Page 24 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 24

11



                     TRÀ CHỜ



 HUYỄN MỘNG          Chiều chiều tọa góc Trà chờ

                     Nhìn ngang ngó dọc thẩn thơ trốn đời
 Thân này như chiếc lá khô
                     Trà xanh buông vị thảnh thơi
 Cao sang đến mấy (cũng) một mồ đất hoang
                     Gió hiu hiu thổi bỏ rơi nỗi niềm
 Ngọc ngà tuổi đẹp mãi mang?   Phiêu diêu mấy kiếp muộn phiền

 Đông qua, xuân tới, bệnh choàng lấy thân   Triền miên lên xuống mấy miền thấp cao
 Mộng chìm trường kịch thế nhân   Trà còn vị đắng thuở nao

 Cứ mơ lại tỉnh, nhìn Thân, chán Đời   Lạnh lòng say nỗi xôn xao kiếp người
 Cuộc tu ai ngỡ cuộc chơi   Một thời thương mến tiếng cười

 Đích kia đưa đến tịch vơi ưu phiền   Khóc lòng sầu tiếng ve cười thanh âm
 Danh hư vọng gói nỗi niềm   Đo lòng sâu rộng thiện tâm

 Buông tình qua bến, lụy phiền trôi sông.   Đo đời mấy nhịp thăng trầm buồn vui
                     Đo tình nghĩa, có hên xui
 (QH)                Đo mình để lấp chôn vùi nhục thân.

 31/12/2019
                     (QH)
                     18/4/2021
 Sinh-Tử tưởng dài
 Một hợi qub́ ngắn
 Vô thường thế cuộc
 Gần lại, để xấ …
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29