Page 21 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 21

10



                                                                                                    LẠI CHÚC XUÂN

                                                                                                    ***
                          CHÀO …

                                                                                                    MÙNG 1

                                                                                                    Tết vẫn điền viên một góc trà
                          Ngày tôi đi, thân về cùng cát bụi
                                                                                                    Rộn ràng Covid chẳng bận tâm
                          Thức tái sanh, nghiệp lại dẫn cõi mơ
                                                                                                    Thời gian theo vận đêm ngày vậy
                          Cơn mộng ái rồi kiếp trần đeo bám
                                                                                                    Thân xác đổi thay, nước đổi màu
                          Vẫn lang thang vận xoay mãi chẳng dừng


                                                                                                    MÙNG 2
                          Một nơi ấy nghĩa trang trần rộng cửa
                                                                                                    Tết cứ mình ta nhấp chén trà
                          Từng mảnh tên khắc chốn nghỉ thiên thai
                                                                                                    Đắng lòng câu chuyện chốn nhân gian
                          Nơi 'giường' mới niệm thầm thì giường cũ
                                                                                                    Ngọt ngào dư vị mang thinh lặng
                          Thuở mê si thân tâm chạy rã rời
                                                                                                    Nguội nóng thời qua, hết sự buồn


                          Rồi y áo đẹp mộng mơ da thịt
                                                                                                    MÙNG 3
                          Cũng thôi thời, mấy ai thắng tử-sanh?
                                                                                                    Tết lại mình ên, niệm ấm trà
                          Buồn lầm lũi, nhìn...
                                                                                                    Nam-mô Phật Pháp, được ấm yên
                          .... bóng tu hiện hữu...
                                                                                                    Tăng-già thân đó, còn rồi mất
                          Nguyện kiếp sau duyên tôi thấy Đạo màu...                                 Nhớ nhau thôi ráng thiện sự hành.

                             (QH)
                             16/08/2020                                                             (QH)
                                                                                                    13/02/2021

                     P/S: Nỗi trắc ẩn “kiếp người”
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26