Page 17 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 17

8





                                                                                                TỊCH NIỆM
                        NIỆM


                        Sân chùa lác đác bóng sư                                                Một bình một tách, xả niệm sầu
                        Sanh-già, bệnh-tử, suy tư cõi đời                                       Một danh một sắc, mộng thiên thu
                        Một mai thân ấy xa rời                                                  Một trời một đất, gian phòng trống

                        Tâm đi muôn nẻo gọi mời cõi nao?                                        Một nửa hồn vơi, một nửa đầy.
                        Trà chiều lạnh ngắt bến ao

                        Hồn về lẩn khuất thương sao thân đò...                                  Một lòng một dạ, vô tri kỷ
                        Tháng ngày mưa nắng cùng trò                                            Một khắc một canh, giả cố nhân
                        Nương theo ánh Đạo, đặng cho nghiệp lành                                Một khuya một nẻo về thiên cổ

                        Nhìn Xuân thấy dáng mong manh                                           Một bóng mơ xa chẳng hiện gần.
                        Nhớ người xưa ấy khuất nhanh bóng chiều.
                                                                                                Một thời một ẩm, hồn tịch mịch
                        (QH)                                                                    Một khoảng trời riêng lặng tiếng thiêng
                        28/01/2020
                                                                                                Một đi một ở, trông hai nửa
                                                                                                Một thoáng đời rơi xác lá rời.


                     Đb́m hỏi, đb́m tấng, đông môt đấ ́m
                     Đầu xấnh, đầu bạc, nặng môt hô  m                                                              (QH)

                                                                                                                      08/05/2020
                     Đèn dấ  u hiu hấ ́t duyên thợ  i tấ ́t
                     Gieo giấ  c trấ  m luân, gặt u mê
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22