Page 12 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 12

5

          TRÀ, THIỀN & THƠ






                   TRÀ, THIỀN, & THƠ
 Khéo trà, hay bạn, buổi đục trong
                   Trà, Thiền … Thơ thẩn cõi mộng mơ
 Sáng tâm, đẹp ý, chốn não phiền   Yêu nỗi bơ vơ chốn bụi trần

 Mến lòng tri kỷ vô duyên hẹn   Chán! Đời lỡ dở không tròn trịa
                   Nghĩa Đạo, Tình Người, phải đếm đong
 Thương lắm giai nhân,    Trà, Thiền, Thơ thở góc lặng câm


                             … mộng luân hồi…   Sự sống trầm ngâm cuộc méo tròn
                   Cái chết mảnh mai, ai cũng sợ
                   Thảng thốt làn hơi, tử-sinh thời

 Phàm nhân sợ quỷ, ngóng sanh thiên   Trà, Thiền, Thơ chảy nét tự nhiên
 Thiên nhân sợ quả, vọng cõi người   Chẳng cố huyên thiên thế sự buồn
 Thánh nhân tĩnh tại, buông tham ái   Tâm bình, lại bảo tu hiền dữ (!)
 Giữa chốn hư không, nhoẻn miệng cười   Trời phú căn cơ, cứ cạo đầu

 --QH              Trà, Thiền, Thơ lặng, huyền lối Đạo
 28/04/2017        Cửa rộng thanh tao lác đác người
                   Bờ kia chen chúc mần hữu sự
                   Hỷ, lạc, sầu, bi, hý luận bàn

 Trà trưa quên ngủ vì đâu?
 Nhìn trời, ngó đất ... mau lâu vị trà   Trà, Thiền, Thơ rụng tâm hoài niệm
 Dối gian che khuất thực thà   Trọn kiếp điền viên mấy bạn hiền (?)
 Thoảng hương thương ghét thế tà tà ...bay!
                   Thỏa lòng - Ý thiện sanh hỷ lạc
                   Đợi chờ - Nến tắt về hư vô...

                   (QH)
                   20/4/2021
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17