Page 20 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 20

9



 TÂM TƯ…       VÔ ĐỀ (1)


               Giữa hồ súng nở một bông
 Ai nói sư tu chỉ ngồi thiền ?   Coi trời coi vận lung mông nỗi niềm

 Canh 5 giờ ấy thức nhìn sao   Tụng kinh thấy nhớ bóng hiền
 Lá khô vương vãi sân chùa lớn   Ngồi thiền lại gợn những miền xa xôi
 Thần thức lao xao nhớ chổi mòn   Tách trà thơm toả vị tôi


 Ai nói sư tu chỉ cười hiền ?   Lặng nghe gió đẩy thôi nôi nụ đời

 Tụng ngày hai buổi rớt câu kinh   Trắng bông tinh khiết khoảng trời
 Bạn đi bè lại duyên đưa đón   Nghe sao thanh tịnh đôi lời chuyển kinh...
 Vô vọng tri âm vắng bóng rầu     (QH)

               14/03/2020
 Ai nói sư tu lánh hiện tiền ?
 Việc chùa chấp bộn ải nhân gian

 Đạo-đời tắt vụn thôi lá rụng
 Lẳng lặng hồn xa đậu bến nào...


 Ai nói sư tu chán não phiền ?
 Miệng đời vốn vậy lưỡi khen chê

 Lặng thinh chẳng nói lòng suy ngẫm
 Tâm an ổn không...?
                          Chợt mỉm cười...


 (QH)
 04/04/2020
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25