Page 36 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 36

17



            TỰ TÌNH

            Nếu tôi nói đây là cõi mộng
 RỒI AI CŨNG CHẾT
            Kiếp luân hồi nghiệp quả hữu duyên

 Rồi ai cũng chết, chẳng bền lâu   Lạc khổ sinh chẳng ngoài tự ngã
 Tấm thân sinh huyễn, chẳng bền màu   Không dáng hình, em có tin không?
 Bệnh, già, nghiệp đổ, thân chống đỡ

 Hoàng hôn nắng cạn, bụi trần mang   Nếu tôi nói đây phù du kiếp
                 Hỷ nộ trôi, ái ố đại dương

 Rồi ai cũng chết, chẳng sống đâu   Mộng mị say dục căn tham níu
 Thân kia cuộn lại một kiếp sầu   Không vĩnh hằng, được mấy ai buông?
 Thức xôn xao mãi tìm an ổn

 Cầu mộng tái sanh vắng niềm đau   Nếu tôi nói đây do tham muốn
                       Được tái sanh, thành quả nhân duyên

 Rồi ai cũng chết, chớ nông sâu   Mở mắt ... Ôi! Em quên ngày cũ
 Nghiệp theo nâng gót đệm khổ sầu   Không khổ đau, dễ khó tựu thành?
 Vô minh chìm mải trong ai oán

 Quên mất Tại Đây, Có Bây Giờ...   Nếu tôi nói đây người đi trọ
                             Trong tấm thân sợ hãi bệnh-già

 (QH)                        Một cơn đói ... Em! Xin thức giấc
 23/09/2021                  Ăn quên ngày, ngủ kiếp sầu lo...


                             (QH |29/11/2021)
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41