Page 183 - Noi Dau Dai
P. 183

Chinh Nguyên



           ÁO TRẮNG TRƯNG VƯƠNG

                  Áo Trắng Trưng Vương thủa chẳng lo...
                  Nhìn, mơ thơ thẩn tối nằm co

                  Thương hoài cô bé che vành nón
                  Cặp sách trên tay guốc học trò

                  Ôm giấc mộng thầm chẳng ngủ yên
                  Gọi người nhưng chẳng được quen tên
                  Eo thon nhân ảnh thân như liễu

                  Phượng nở môi hồng ánh mắt duyên.

                  Cứ thế làm tôi thơ thẩn mãi
                  Theo sau như kẻ bệnh du miên
                  Lời thơ đã viết rồi không tặng
                  Đem đốt tung vào ước mộng điên


                  Đâu biết yêu thương lắm ngỡ ngàng
                  Áo em thay sắc để qua đàng
                  Tôi về gom lại mùa hoa cũ
                  Khoác lấy hành trang bước vội vàng...!









                                         182
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188