Page 178 - Noi Dau Dai
P. 178

Nỗi Đau Dài






              TRAO AI...?



                     Hoa bán ở đâu đó chị Kim... ?
                     Nhớ xưa đôn đáo chạy đi tìm
                     Mua bông gói cả hồn đem tặng
                     Để hỏi người tình dấu ở tim ?

                     Tôi tặng trao người một cánh hồng
                     Từ tim máu rỉ biết hay không ...?
                     Thoáng vui chấp nhận cười khóe mắt

                     Chợt môi bỗng hé hỏi Diêu Bông...!

                     Từ đó tôi xa... xa biền biệt !
                     Diêu Bông chẳng thấy thất tình hoài
                     Khi về thôi đã tình tôi mất

                     Người đã sang sông tóc tôi phai...!

                     Hôm nay ngày lễ của tình nhân
                     Cầm nhánh hoa hồng dạ phân vân
                     Không biết bây giờ trao ai nhỉ
                     Tình hoài ...! Thôi tặng bé quanh chân.

                     San Jose Feb. 14, 2005





                                            177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183