Page 173 - Noi Dau Dai
P. 173
Chinh Nguyên
NĂM MỚI
Họa bài “Mừng Xuân Ất Dậu” của chị Kim Nguyễn-
3T .
Năm mới chúc nhau kéo cả bè
Tung tăng cười nói nở môi toe
Mở toang cửa ngõ phương đông xuất
Khép lại song thưa xuân khắt khe
Sáng vái cha trời thương giống Việt
Chiều xin me. đất... miệng nín te
Thấp cao khất khưởng bình mau nhẹ
Điên đảo mềm môi sướng tỉnh re
San Jose 07, 2004
GIAO THỪA KHAI BÚT
Bắt chước người khai bút đón xuân
Thương quê nghèo lệ nhỏ bao lần
Cầu xin mẹ mãi xanh rừng thẳm
Vái lạy cha dâng biển sóng quần
Nước nước non non tình nghĩa nặng
Sông sông núi núi nợ trung quân
Xuân này sao mãi đời ly khách…!
Cha mẹ…ngày về sẽ báo ân..!
San Jose Feb. 09, 2005 (Xuân Ất Dậu)
172