Page 204 - Noi Dau Dai
P. 204
Nỗi Đau Dài
NIỀM ĐAU
Ta vẫn yêu, lòng ta vẫn say…
Yêu non sông cũ… chén cay này…!
Ôi xa xăm quá… Đời du tử…!
Tiếng vọng u hời… nuốt lệ cay.
Tay mẹ muôn đời đón mở ra…
Quê hương yêu dấu lệ rơi sa
Bỏ nhà thân trót trao giông bão,
Bạt gió phương trời dạ xót xa…!
Ta đã một đời mất tuổi thơ,
Loạn ly làng cũ khói giăng mờ,
Nửa đời vay mãi nhưng không trả,
Còn lại nửa đời sống ngẩn ngơ…!
Phù vân một kiếp tóc ta phai,
Xứ lạ quê người bước lạc loài,
Tìm quên chén đắng mềm môi mãi…!
Hà-Nội…! Sài-Gòn…! Ta nhớ ai…?
203