Page 193 - Loi Tinh Buon
P. 193

VAY TRẢ











               Em chủ nợ đời có phải không…?
               Cho anh vay một nét môi hồng
               Đem tô son nhạt nhƣ màu áo
               Để mãi xuân tƣơi sắc trổ bông


               Bến lạ lênh đênh vẫn chẳng quên
               Làm sao giết đƣợc dáng ngoan hiền
               Chia tay em khóc hồn lơ lãng…
               Anh nợ em rồi… mấy chục niên…!


               Thôi thế lỡ rồi đừng gọi tên…!
               Quê ngƣời tủi nhục lắm buồn phiền
               Sầu nhƣ đống tuyết cố gom lại
               Vay trả cả đời vẫn chửa yên…!




               San Jose Dec 08, 2004








                      191 ::  Chinh Nguyên
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198