Page 20 - Loi Tinh Buon
P. 20

AI NỢ AI ?












               Tôi chẳng nợ em chỉ mộng không!
               Trộm nhìn xuân đẹp nét son hồng
               Ƣớc mơ hóa nắng mơn đôi má
               Nhƣng chỉ âm thầm nhớ với mong


               Có thế ngờ đâu vẫn chẳng quên!
               Mang thơ phổ nhạc chuốc buồn phiền
               Lời yêu trên lá theo dòng lũ
               Khắc khoải năm tàn mãi chửa yên…!


               Tôi nợ em, hay em nợ tôi?
               Trăm năm một thuở dở dang rồi
               Kiếp sau ta quyết sum họp lại
               Một cõi Việt Nam mộng nhỏ nhoi.



               San Jose Dec. 03, 2004









                                                                     Lời Tình Buồn   :: 18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25