Page 23 - Loi Tinh Buon
P. 23

ANH ĐỢI EM VỀ






               Anh vẫn đợi em về trên bến vắng,
               Gió vẫn đùa làm tóc rối anh bay,
               Chiều gió lạnh nhƣ chiều xƣa đƣa tiễn,
               Em không về, sƣơng lạnh gió heo may.


               Sóng bồng bềnh bèo trôi theo con nƣớc,
               Trăng ngả nghiêng nhả sợi úa thơ say,
               Anh gọi em trên cầu trong mem rƣợu
               Chẳng tiếng vọng về lau sậy thƣơng vay.


               Đời vẫn thế giọt sầu loang đêm vắng,
               Đếm bƣớc buồn lối cũ bóng đổ xiêu,
               Em đâu rồi lá theo chân xào xạc,
               Đên thu rơi vàng úa lạnh cô liêu.


               Tình rơi rụng đƣờng xƣa cây trụi lá,
               Hồn trăng khuya chênh chếch gác cành khô,
               Gió lất lây mây buồn trôi ủ rũ,
               Tình chết rồi chiếc lá cuối khăn sô…!






                      21 ::  Chinh Nguyên
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28