Page 26 - Loi Tinh Buon
P. 26
ANH VỀ GÓI CẢ THU NÀY
Bờ môi thơ khúc ngọt mềm
Nụ hôn nhớ mãi bên thềm trăng xƣa
Bây giờ gió động thu đƣa
Lòng sao xoáy buốt đƣờng mƣa hao gầy
Anh về gói cả thu này
Mở trang sách cũ lá gầy thu xƣa…
Ngủ vùi trên đỉnh sầu rơi
Đau cơn tình cũ một đời xót xa
Tóc xanh nay đã sƣơng pha!
Nhớ em quay quắt chiều tà trên sông
Chân trời góc biển mênh mông
Phím sầu tơ đứt, tình hồng dở dang…!
Rồi từ ngày đó buồn trông
Bên cầu tôi đứng mênh mông nỗi sầu
Ngƣời đi biền biệt về đâu
Cầu chiều soi bóng nắng sầu ngả nghiêng
Trăng buồn nửa mảnh oan khiên
Nƣớc buồn im lặng nỗi niềm trôi theo.
San Jose May 17, 2004
Lời Tình Buồn :: 24