Page 120 - mk1
        P. 120
     Thơ Tình
                 GIÓ THA PHƯƠNG
                 Em trãi nỗi buồn gửi gió mưa
                 Quanh tôi tĩnh lặng lá hoen màu
                 Nghe như thổn thức lòng xao xuyến
                 Hỏi cõi trần ai, vạn nỗi sầu!
                 Người ấy đi rồi, vẫn nhớ thương
                 Tình như đã mất tự khi nào
                 Chút tình em rồi cũng ly biệt
                 Bên cạnh cuộc đời với khổ đau
                 Tôi sống thu mình trốn cuộc vui
                 Tìm trong hoang lạnh chút duyên thừa
                 Bao nhiêu hy vọng đều tan biến
                 Còn lại trong lòng bóng dáng xưa
                 Cũng một trời Xuân của thuở nào
                 Gío sao tẻ nhạt gió tha phương
                 Quê Hương phố cũ còn đâu nữa
                 Bóng dáng em xinh giữa phố phường
                                        101





