Page 178 - mk1
        P. 178
     Thơ Tình
                 TÌNH SẦU
                 Tuyết lạnh buồn đêm buốt nỗi lòng
                 Nhìn quanh hiu quạnh nhớ Quê xa
                 Thời gian thoáng đã như xa lạ
                 Một phút ưu tư mắt lệ nhòa
                 Em đã đi rồi! vẫn nhớ thương
                 Còn đâu thơ mộng thuở ban đầu
                 Gió lay tà áo xuân đang dậy
                 Cứ tưởng tình yêu đẹp sắc màu
                 Cũng một trời Xuân của thuở nào
                 Gío sao tẻ nhạt gió tha phương
                 Quê hương phố cũ bao niềm nhớ
                 Bóng dáng em xinh giữa phố phường
                 Tôi sống thu mình tránh cuộc vui
                 Bao nhiêu tâm tư gửi vào thơ
                 Tìm trong nhân thế người tri kỷ
                 Chỉ thấy mưa rơi gió hững hờ!
                                        159
     	
