Page 180 - mk1
        P. 180
     Thơ Tình
                 LẦN ĐẦU HẠNH NGỘ
                 Yêu biết mấy nụ hoa chớm nở
                 Vẻ thơ ngây trong suốt nên thơ
                 Linh hồn em trắng trong tinh khiết
                 Anh thẩn thờ cứ ngỡ giấc mơ
                 Ánh mắt dấu yêu còn đọng mãi
                 Nét trang đài đằm thắm xinh tươi
                 Tóc buông trong gió chiều tư lự
                 Em hút hồn anh đến nghẹn lời
                 Em chẳng phải Hoa khôi, Á hậu
                 Cũng không là kiều diễm Giai nhân
                 Mộng bình thường thơ ngây trong trắng
                 Mắt trữ tình đầy ắp nét xuân
                 Lòng xúc động xôn xao nhớ mãi
                 Đóa hoa tình tuyệt diệu còn vương
                 Qua bao năm lòng luôn trăn trở
                 Cảm giác đầu đời mãi nhớ thương
                 Đêm đã khuya sầu dâng khắp lối
                 Xót xa lòng nỗi nhớ nào vơi
                 Em về đâu ? Hồn anh theo với
                 Mong chúc em hạnh phúc trọn đời…
                                        161
     	
