Page 111 - Đặc san VTLV XUÂN TÂN SỬU 2021
P. 111
Đặc San Xuân Tân Sửu VĂN THƠ LẠC VIỆT
Thô Ñoã Quang Vinh
Chuoät Traâu Ñoái Ñaùp
(thơ khoán vĩ bát tự đồng vận
thơ Đường luật thất ngôn bát cú,
các từ cuối mỗi câu đều cùng một vần)
Chuột bỏ đi rồi để trống NGÔI,
Trâu già chiếm chỗ nghiễm nhiên NGỒI,
Nhai rơm bởi thói nằm ăn RỖI,
Trách cứ sao ngươi đối xử TỒI?
Chuột bảo: “Kéo cầy làm thợ LỘI,
Chịu người sai khiến, lệnh thiên LÔI.
Trâu nè: kéo chẳng xong thì THỐI, (*)
Thần xác ngươi suy, nghỉ được RỒI!”
……………………………………….
(*) thối / thoái = rút lui
Đỗ Quang Vinh
111