Page 209 - Đặc san VTLV XUÂN TÂN SỬU 2021
P. 209

Đặc San Xuân Tân Sửu                                                  VĂN THƠ LẠC VIỆT




                                  CHUÙC MÖØNG CHINH NGUYEÂN

                                                                       
                                                             
                                               



               CHÚC MỪNG CHINH NGUYÊN                            PHẾ TÍCH
                (chủ tịch Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc                 (Họa)
               Việt)
                                                                  Rêu màu phủ lối dưới tàn cây
               Ngẫm đi, ngâm lại thấy ông hay                     Dốc đá cheo leo cỏ mọc đầy
               Lèo lái thi đàn có mấy tay                         Tháp cổ soi gương buồn cảnh lấp
               Mới thuở tiếng tăm chưa nới rộng                   Kinh thành đứng bóng héo khung thay
               Bây giờ lông cánh đủ tung bay                      Dòng sinh biến diệt xoay mòn chí
               Một câu tiếng Việt mang hồn nước                   Thác cuộn vô thường chuyển bó tay
               Bốn bể người Nam rạng mặt mày                      Nguyệt gội mưa phơi còn đọng dấu
               Gắng nữa, mỗi năm thêm bước nữa                    Dưng sầu ngó nắng nhạt trời Tây
               Cho đàn em,cháu ở ngày mai
                                                                               Minh Thuý Thành Nội
               Ngô-Đình Chương

               DẤU TÍCH                                         HỢP TAN
                                                                  (Họa)
               Nền đá hoang tàn một bóng cây
               Lối đi cao thấp cỏ gai đầy                         Cứ tưởng hoàn cầu độc quý cây
               Than ôi sự nghiệp chưa thành tựu                   Thiên muôn cỏ dại bám leo đầy
               Thì đã vương quyền phải đổi thay                   Vì chưng cao vút vương tầm chuyển
               Ngựa hí anh hào rền mở cõi                         Cũng bởi rộng toàng đụng hoán thay
               Trời đành sinh mệnh chịu xuôi tay                  Hiểu lẽ hợp tan nên bỏ cuộc
               Hai trăm năm lẻ hồn câm lặng                       Thấy điều sinh diệt phải lìa tay
               Dừng bước lòng đau ngọn gió Tây                    Hơn hai thế kỷ nào di dịch
                                                                  Chấp nhận mây ngàn phủ hướng Tây
               Thiền Sư Xóm Núi (Ngô Đình Chương)
                                                                  Phương Hoa












                                                             209
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214