Page 174 - Tyen Tap VTLV 2015
P. 174
Quê Hương và Tình Yêu
Vịnh Nửa Vầng Trăng,
êm trăng không một nửa
Lặng trông tuyết bay lưng trời
Chợt nghe gía băng đời ta
Nụ hoa trinh trắng giữa đời
Nở trong giông bão tơi bời
Về đâu ...Cánh hoa phù vân ?
Vì sao sắc hoa không màu
Vì sao kiếp hoa phù du
Tình xưa tít tắp xa mù
Đàn thôi buông khúc tơ sầu
Về đâu rã rời câu ru …
Xin hãy là hoa tuyết
Rong chơi cuối trời phiêu lãng
Xin hãy là hoa trắng
Thênh thang với ngàn mây xanh...
Xin mãi là hoa tuyết
Như em tháng ngày thơ ngây
Xin hái cành hoa trắng
Dệt thành vần thơ cho nhau …
Về đâu dáng xưa yêu kiều
Nụ hoa mãn khai vuờn trăng
Còn đâu suối tóc trang đài
Bờ môi thơm ngát hương cài
Còn đây… tuyết lạnh… hoa bay !
Lặng trông tuyết giăng lưng đồi
Giọt đông đã rơi đầy vơi
Mà người xưa đã xa rồi !
Còn nghe tiếng hát nửa vời
Buồn dâng tái tê tôi ơi ...
Dzuy Lynh
173