Page 275 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 275

KHÓI LAM CHIỀU




                            Tôi yêu tôi, yêu dân tộc thiết tha
                            Tim tan nát hồn rã rời từng mảnh
                            Chén cơm buồn chan vị đắng lòng cay
                            Manh áo bạc vá bởi mưa cùng nắng
                            Đếm muộn phiền theo năm tháng điêu linh

                            Nước mắt rơi vì cay đắng ưu phiền
                            Tiếng thở dài buốt lạnh trái tim đau
                            Đêm trăn trở giấc ngủ buồn không tới
                            Nghe ngày buồn đang đến - giọt sương tan
                            Mây tan mau trơ đồi núi héo hon
                            Tiếng chim hót lạnh lùng buồn tê tái
                            Nghe thời gian dầy đặc tiếng oán than
                            Lũ giặc Hồ cướp đất, bán nước non
                            Rước giặc Tầu giầy đạp cả giang san
                            Dân lam lũ không còn nơi ẩn náu
                            Bao trai hiền gái lịch phải tha phương
                            Tìm miếng cơm manh áo khắp bốn phương
                            Làm lao động khổ sai miền đất lạ

                            Bao trinh nữ bán thân cho khách lạ
                            Xa gia đình xa tổ quốc thân yêu
                            Cả đất nước nát tan vì một lũ
                            Cho Hồ tặc bán biển đảo nước non
                            Khói lam chiều che phủ kín tương lai
                            Điệu nhạc buồn, thương tiếc mãi không nguôi.....!

                            Tuyết Nhung
                            San Jose Oct 2018
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280