Page 282 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 282

THỦA BAN ĐẦU



                 Thuở ban đầu còn đọng mãi trong tim

                 Để trăm năm,ai vương vấn đi tìm...
                 Hình bóng cũ,với nỗi niềm tưởng nhớ.
                 Ta thương nhau,bên mùa xuân hoa nở
                 Rồi mùa hè rực rỡ...buổi xa xôi.
                 Để mùa thu lặng lẽ lá vàng rơi...
                 Nghe buốt giá mùa đông trong nhung nhớ...
                 Ta xa nhau hai phương trời cách trở !
                 Lần đầu tiên dang dở mộng ban đầu.
                 Nghe dòng đời như sương khói trôi mau.
                 Sao rối cả tơ lòng,trong sâu thẳm...
                 Đã bao năm ta đành trong câm lặng...
                 Niềm thương đau và nuối tiếc khôn nguôi.
                 Thuyền xa bờ rồi,thuyền lặng lờ trôi...

                 Đời chỉ đẹp khi tình còn dang dở...
                 Thuở ban đầu vương vấn mãi người ơi


                 Tuyêt Vân
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287