Page 33 - Ngồi hát một mình_thơ Thư Duy
P. 33

Khuất sau bài thơ hơn ba mươi năm


                     Tháng sáu gặp nhau trên tầng cao ốc


                     Trời xanh rất gần mà cỏ xanh xa lắm

                     Bổng lặng thầm vai ai nặng niềm riêng




                     Chợt nhận ra sẻ chia làm sao hết

                     Tình đã xưa không đủ ấm tay người


                     Mi thôi cong che thời gian hằn vết

                     Tóc thôi dài không đủ để chia hai




                     Khuất sau bài thơ tóc đã bạc màu

                     Ừ thì xem nhau là thì quá khứ


                     Sao thầm tiếc phải chi đừng gặp lại

                     Cứ  tháng sáu về, tình mãi…hình như…







                                          31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38