Page 107 - Poe_TH
P. 107

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn

                       NGÀY KHÔNG HOA GIỮA MUÔN HOA





                                   Như là vậy, nay là ngày trời ngát!
                                   Ngày của hoa, của câu hát ái tình
                                     Yêu thương dậy sớm đánh thức
                                                                bình minh
                                  Cùng một nửa của ái ân nhân loại

                                  Như là phố hoen chiều hoang hoải
                                       Không hoa em, lại cũng chẳng
                                                                quà mừng
                  Hạnh phúc đi quanh nửa đời tưng bừng

                  Sót bao nhiêu tiếng tự tình rưng rức

                  Nghêu ngao giữa đất, trời phồn thực
                  Gió lẳng lơ, nắng diêm dúa buông tràn
                  Nhặt tìm vui trong cái vui thiên hạ
                  Gỡ muộn phiền ra khỏi túi khô khan

                  Xin tặng cho tình khúc du mục râm ran
                  Khúc quất quýt, khúc trải dàn miên viễn
                  Ngày không hoa vẫn rộ muôn hương thanh
                  khiết
                  Hứng đem về ướp da diết cùng Em…

                                                                 * 8/3/2020 -
                         * Ngày đúng ra phải có hoa và Em - Vợ cưng của anh



            Mục Lục                                                      105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112