Page 11 - Poe_TH
P. 11

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn

                                        HẠ THU





                     Hạ chưa qua thu đã vội hoen vàng
                     Chùm phượng vĩ cũng buông tàn hối hả
                     Sợi tóc mai hôm nào màu đã ngả
                     Vẫn nhẹ vờn môi lạ hương hồng quân

                     Giấc chợt mấy mươi năm vòng lẩn quẩn
                     Hát tên người gió ngây ngẩn mùa trưa
                     Thương yêu chi mà giữa nắng cũng mưa
                     Làm lấm hạt mắt ai vừa chớp khẽ


                     Tuổi của trời biết ra sao chẵn lẻ
                     Phận thương rồi tự rẽ lối mà đi
                     Kiếp còn đây giữ chặt, chớ mong chi
                     Trăm năm nữa chỉ xanh rì hồn đá

                     Nỡ bỏ đi thời trầu xanh, lá ngây
                     Nay nắng chậm đem thầm thì xa ngái
                     Trộm thấy em liếc vội thời con gái
                     Thu hong vàng khóe mắt chợt cay cay...

                                                * Tháng 7 trời mưa không dứt
                              26/7/2018 -  Viết cho một người con gái lúc ta 20








            Mục Lục                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16