Page 12 - Poe_TH
P. 12

Phiên Tự  Tình Hẹn                             iết cho ợ







                             ÁP THẤP TÌNH YÊU



                                                  "... biển bạc đầu sóng vỗ.
                                                ... lòng thuyền đau rạn vỡ"
                                                (Thuyền và Biển - Xuân Quỳnh)



                  Mấy mươi năm lòng thuyền còn rạn vỡ
                  Sóng bạc đầu dang dở bến bờ ngang
                  Biển thấu hiểu giông bão mỗi mùa sang
                  Vẫn bồi đắp chút mơ màng giấc lở

                  Gió còn hát khúc tình đời trăn trở
                  Ngát trùng dương than thở mãi được chi
                  Ngày hôm qua rỡ rạng giữa xuân thì
                  Nay có nỡ nhạt nhòa vì sương lạnh!?

                  Mấy mươi năm vẫn giữ mầm phúc hạnh
                  Thức cùng đêm mặc cơn lạnh bủa giăng
                  Chăm ý trời cho hạt mộng nở căng
                  Chờ một sáng nụ tươi choàng ấm đất







          10                                                    Mục Lục
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17