Page 135 - Poe_TH
P. 135

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn





                                                    TU MẶN







                        Ngược đường, lên non chơi vơi
                        Ngược dòng, theo gió nghỉ ngơi
                        Ngược đời, tìm tâm tĩnh lặng
                        Ngược người, kiếm phút thảnh thơi

                        Tu quyết sửa cho thẳng ngay
                        Khiêm cúi xuống thấp học hoài
                        Nhu nghe theo lời dạy phải
                        Nhẫn buông lấy chữ khoan thai

                        Xuôi dốc, theo mây hát ca
                        Xuôi luồng, lắng nghe âm ba
                        Xuôi thế, cuộc chơi miên viễn
                        Xuôi tình, yêu thảy thật thà

                                                                 * 11/5/2019
                              Ông Trời muốn chúng ta trả nợ Đời thì cũng nên
                   hoàn thành tốt nhiệm vụ và không cứ gì "tu chay" mới được,
                                                        phải không Vợ Cưng!





            Mục Lục                                                      133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139