Page 137 - Poe_TH
P. 137

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn

                                      TỊNH MẶN




                             Thế mà hôm đá hóa mây
                 Non cao bỗng chốc không ngày không đêm
                           Không dùng con tạo để xem
                       Thời gian tính bởi nhịp tim từng hồi
                         Thoảng ngang khúc dụ lên chơi
                       Cơ may có được mấy hồi ngân nga
                            Vốc thêm vài chén ngà ngà
                      Thế trần nhơn ngãi bỏ qua cho lành
                         Chênh vênh vẩy mấy giọt thanh
                                 Kìa chim, chim hót
                                 Ô cành, cành hoa
                            Phục thay tiền bối thật thà
                        Đã lên tiên cảnh còn ba bốn tình
                             Để may cho kẻ hậu sinh
                    Nuông ân ghẹo gió, thả tình chòng mưa
                           Gác trần khua nhịp lưa thưa
                 Rượu đào chưa ngấm say sưa chếch người

                               Nghiêng vành một tiếng chuông lơi
                                 Từ Em lấy mất hồn, thôi, giã đời
                                    Kiếp từ vướng nhụy Em rồi
                             Rong chơi thêm thỏa, lả lơi thêm nồng
                                   Từ theo nhau trọn tang bồng
                                Tạ ơn một cõi trần hồng có Em...

                                      * Chờ mưa  - 20/5/2020 - Tặng vợ cưng!


            Mục Lục                                                      135
   132   133   134   135   136   137   138   139