Page 18 - Poe_TH
P. 18

Phiên Tự  Tình Hẹn                             iết cho ợ



               Khóc cho mình xưa ngu dại
               Khóc cho đời bí ẩn chông gai
               Khóc cho người thời gian phôi phai
               Hơn nửa đời... lại hối hận... khóc
               Trách mình quá vô tâm
               Trách đời mình bạc số

               Xin lỗi đời ta
               Xin lỗi em
               Ngàn vạn lần tạ lỗi tình yêu
               Nay xin được một mai một chiều
               Bao đời khổ từ người
               San sẻ hết cho ta
               Một mai mưa không còn hai nơi
               Nắng rát không hai miền ngập nhớ
               Lấy đau khổ, buồn vui đã qua
               Cùng xây ngôi nhà tràn ngập yêu thương
               Lo cho nhau bên đời còn ít ỏi
               Đón gió yên lành

               Chào nắng an vui
               Đến hết thời gian còn lại
               Được phải không hỡi người
               Tình yêu muôn kiếp!

                                   * Viết cho mãi mãi và Cục Cưng! - 2018






          16                                                    Mục Lục
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23